Thơ
- Nỗi niềm nhân thế
là tiếng trầm
Dính một chút tình yêu
là tiếng ngọc
Dính một chút bụi bặm
là tiếng đời
Dính một chút phong trần
Nhà thơ thành lãng tử
Con người sống khát khao
tìm chân lí
Chân lí-Thơ-Vật vã-Thế gian
Thơ khắc khoải nhiều nỗi lo toan
Cũng khát vọng nuôi tình thương
nhân thế
Chân lí ở đâu
Chân lí ở tình yêu
Chân lí ở quyền lực
Tình yêu thì trong veo
Quyền lực thì đen tối
Con người thì yếu đuối
Phân định rạch ròi khó lắm người ơi
Các nhà thơ cứ cao sang chơi vơi
Mê đắm quên đất trời một cõi riêng
vẫn sống…
Giữa thời loạn điên
có mấy nhà thơ muốn tìm chân lí?
Tôi vô cảm bởi già nua mà chân lí
thì huyền bí!
Vinh Anh
23/07/09


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét