Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

THÁNG GIÊNG (thơ)

Ngày đầu năm trời đã ấm lại


Tháng giêng

 

Tháng giêng mùa đông sót lại

Mà sao ngỡ quá vội vàng

Con đường ngày xưa thơ dại

Ẩn vào ký ức đa mang

 

Tháng giêng còn se se lạnh

Cau trầu em má hây hây

Cỏ non bật mầm run rẩy

Mưa rây thầm nhớ hao gầy


 

Tháng giêng khép hờ mắt lá

Nụ hôn cũng vừa mới trao

Tình yêu xin đừng man trá

Mãi như thủơ đó ngày nào…

 

Tháng giêng cứ là tháng giêng

Đẹp tuổi thơ ngây là thế

Chìm nổi nỗi đời dâu bể

Em vẫn cứ là tháng giêng.

 

            Vinh Anh-20/2/11


 

 ảnh internet




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét