Tặng hai con
V&A
Một khung trời dịu tím sắc bằng lăng
Vương viú nắng qua hàng hàng phượng đỏ
Gió mát rượi
Thổi đường to, lối nhỏ
Chở chiều hè về tận những ngày xưa
Những con đường phố cũ đẫm trong mưa
Những ngày nắng, bao bàn chân từng bước
Bao hy vọng, tương lai ở phía trước
Hun đúc mọi uớc vọng đến cháy bỏng ngô nghê
Thầy là thuyền chở đầy những đam mê
Những mộng ước lớn lao và khát khao vời vợi
Con được tắm trong niềm mong nỗi đợi
Của biết bao người trong đó có Mẹ con
Hạnh phúc nào bằng ghi một mốc son
Con giành được, sánh vai cùng bè bạn
Thì con ơi, phút hân hoan đầu tiên cần biểu cảm
Hãy nhớ về những người đã vất vả vì con
Từ những ngày con còn bé lon ton
Tới hôm nay, sớm chiều Mẹ vẫn thường mong giờ con tan lớp
Những giấc mơ tròn mà con hằng ước
Có giọt mồ hôi trên trán Mẹ của con
Tiếng đàn con có thánh thót véo von
Bài luận viết về đời có lời êm dịu
Có gió mát lành quyện hương vấn víu
Có thấy tháng ngày Mẹ tần tảo vì con?
Sẽ mãi còn mơ ước của con
Khi con sống trong gia đình có Mẹ
Mẹ bao dung và vị tha mãi thế
Làm mọi điều để đẹp giấc mơ con
Mẹ rất ít ngày làm con gái rỗi son
Hai mốt tuổi đã làm dâu, làm Mẹ
Đã bươn bả lo toan cả một thời tuổi trẻ
Để bây giờ cứ vậy… chỉ chồng con
Sẽ tới ngày Mẹ xa các con
Các con lớn, các con bay
Nhưng hãy
nhớ các con luôn có Mẹ
Khi cái nắng nhạt mầu và chiều về gió nhẹ
Hãy nhớ về người luôn chỉ vì các con
Cho mơ tròn mãi mãi tròn hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét