Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

HOA DÃ QUỲ (thơ)


 



Hoa dã quỳ

 

Dã quỳ em trong mầu áo cà sa

Anh tự cảm với em cần tinh khiết

 

Gió hoang hoải

lượn trong rừng mải miết

Rải mơ hồ những da diết mông lung

Lả lay say đắm đuối chốn vô cùng

Gặp được em  thấy mình trong sáng lại

 

Gỡ nỗi nhớ thủơ ban đầu thơ dại

Bâng khuâng em, áo trắng tuổi vàng

Con đường đến trường ngày đó thênh thang

Để vương vấn tận bây giờ, ai có biết?

 

Dã quỳ em, nhớ ngày xưa thao thiết

Vàng để em thêm quý phái yêu kiều

Tình yêu mỏng mảnh như hạt sương treo

Ngỡ nào trái tim ai tan nát

 

Gió bên suối vẫn thì thầm, gió hát

Trinh nữ ơi, khao khát một đời

Tình yêu mà đâu phải cuộc chơi

Hoa gưỉ lại, hồn bồng bềnh phiêu lãng

 

Để mãi đó tháng ngày cánh đồng hoa bát ngát

Linh thiêng thơm dìu dịu với con người

 

                                                                        Vinh Anh

                                                                          6/01/10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét