Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

HÀ NỘI TRONG TÔI (thơ)


 
VINH ANH

 




Hà nội trong tôi


 
Hà Nội trong tôi là những con đường

yêu hết một thời trai trẻ

chất chứa nỗi đời muôn vẻ

khắc vào thành cổ ngàn năm

 

Hà Nội trong tôi là những chiều hoang

nghe tiếng mưa tí tách

thấu hiểu chiều sâu sử sách

bộn bề trầm tích thời gian

 

Hà Nội trong tôi là những sớm sương giăng

hồ Gươm tôi đi trong tình yêu cổ tích

huyền ảo cụ rùa tuổi mấy trăm năm

nước ngăn ngắt trời thiêng ngọc bích

 

Hà Nội trong tôi là se se gió bấc

mùa heo may

con gió lạnh cho em ửng má

bồi hồi một thuở đang yêu

xoa xít bên đường quán cóc liêu xiêu

quạt ngô nướng

 

Hà Nội trong tôi là mưa bụi bay

xuân nõn nà lộc xanh mướt mát

chim làm tổ

hoa gạo nở từng bông thắp lửa

sưởi tình yêu

 

 Hà Nội trong tôi là dáng đợi yêu kiều

người con gái

cứ se sắt chờ người yêu trở lại

sau chiến tranh

vẫn biết là hi vọng mong manh

 


Hà Nội trong tôi là mầu da cam

đường Điên Biên đỏ lửa

cô gái làng hoa súng khoác vai đứng đó

bên hồ xác máy bay rơi

hoa vẫn nở trong ngày cưới em tôi.

 

Hà Nội trong tôi là yêu đến miên man

rất lãng mạn

một ngàn năm vẫn thế

vẫn rất trẻ, tay trong tay, như tình đầu mới mẻ

yêu hết mình và yêu cả thế gian

 

Hà Nội trong tôi là dập dìu phố cổ

dấu xưa vết đạn in hình

tướng sĩ nơi đây đồng lòng quyết tử

để bây giờ trong cuộc hồi sinh

dập dìu hơn xưa, phố cổ

 

Hà Nội tôi đi nối bước cha anh

trong tôi nỗi niềm nhiều lắm

nếu được, tôi xin một điều ước nhỏ nhoi bình lặng

để Hà Nội trong tôi vốn như vậy ngàn đời

Hà Nội vô cùng yêu mãi của tôi!

 
                                     Vinh Anh

                                       20-3-09

 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét