Hà Nội vẫn lây phây mưa. Nhớ cái ngớ ngàng năm đó trước trong trắng hoa sưa
Hoa sưa Hà Nội
là hoa sưa trinh trắng
có một câu thơ biến thành câu hát
dịu lòng người
là câu hát
về mỏng manh hoa sưa...
Hoa sưa trong u uẩn chiều mưa
tôi liên tưởng nỗi đau nhân thế
em gái và chiến tranh
hoà bình xanh
để mỗi độ xuân về hoa trắng trong lại nhắc...
Hồ Tây tháng hai bụi mưa lất phất
nữ sinh tụm dưới gốc sưa
con đường đi học
những cánh mỏng rắc trên mái tóc
đẹp yêu kiều... nhớ mãi hoa sưa...
Vinh Anh
21-3-09


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét