Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

GỬI MINH HẠNH (thơ)

Được tin vui, Minh Hạnh đã tự do, post lại bài này(28/6/2014)


Mình rất quí và cảm phục cô gái này.
Bỗng biết sinh nhật cô. Gửi tặng cô mấy lời



Gửi Minh Hạnh

 

Tôi không dám nói lời thương

Nhưng lại vô cùng cảm phục

Em - Người con gái

Đang mất dần tuổi thanh xuân trong tù ngục

Chỉ vì quyền lợi đồng bào…

 

Tôi cũng đã nhàm chán với những lời thanh cao

“ Suốt đời phục vụ nhân dân”

Em nói ít thôi và không nói cho mình

Mà nhà tù sao nhẫn tâm vô tình

Dập vùi một bông hoa

Giam cầm bảy mùa xuân thiếu nữ

Tôi muốn thét lên muôn lời trách cứ

Hỏi đạo lí cuộc đời hôm nay

Và hỏi cả trời xanh có hay?

 




Hỡi các vị quan tòa

Nhân danh gì mà cầm cán cân công lí

                                      Liệu có ai nghĩ đến ngày mai

Khi sự thật hôm nay được phơi bày công khai

Thì ai sẽ là người kết án

Và ai sẽ là người lĩnh án?

 

Tôi xa xót nhiều những ngày tháng chậm trôi

Khi em vẫn trong ngục thất

Đang mất dần tuổi xuân

Em biết không,

ở bên kia bán cầu

có người vì em, vì tinh thần bất khuất

không ngại ngần lên án sự bất công

                                       nâng cao ảnh em với một tấm lòng

ngưỡng mộ

 

                                      Tôi càng xót xa

Vì rất gần mà chẳng làm gì được cho em

Muốn nói với em một lời

Minh Hạnh sáng trong ơi

Chân lí đã rất gần.

 

9h 14/3/2012-VINH ANH

Ngày TQ chiếm đảo Gạc Ma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét