Nhỏ bé
Tôi nhỏ bé
Sống
góc đời bé nhỏ
Giữa lầm lụi trần gian
Cùng ở với lớp người có nhiều tiếng
thở than
Tiếng thở than thường rơi vào im ắng.
Đất nước công nghiệp hóa
Khiến chúng tôi rời bỏ xóm làng
Thời buổi gạo châu củi quế
Mơ ước nhiều nhưng bao đời vẫn thế
Ngập chìm những nỗi lo toan
Đua nhau ra phố làm ô-sin hi vọng nhận
chút lộc phát ban
Của các ông bà ngày xưa vẫn nhận
mình là “đầy tớ”
“Đầy tớ đỏ” của chúng tôi thế đó!
Được mở mắt nhìn rồi ước vọng những
chân trời xa xôi
Càng thấy mình bé nhỏ chơi vơi
Cuộc đời là khối Ru-bích
Biến đổi, tàng hình và những mắt
xích
Quẩn quanh…
Chú sẻ nâu chích chích
Kiếm ăn cùng với những người
ở vườn hoa dân oan
Những
số phận bé nhỏ khánh kiệt gia tài vì kiện các quan
Các
quan ngày xưa vốn là đầy tớ
Chú
sẻ nâu, sinh linh bé nhỏ được những người kêu oan nuôi
Ngẫm
mình cũng bé nhỏ trong vòng vây tàn ác
Thân
phận con người xứ sở mình có như cỏ rác?
Cỏ
rác thấp phận chứa nhiều nỗi oan
Nỗi
oan nhân tình thế thái
Dẫu
chẳng lạ, cuộc đời đầy ngang trái
Kiếp
bèo bọt vẫn sẵn lòng sẻ chia…
Gặp
người cùng cảnh ngộ
Chẳng
kìm lòng cất một tiếng kêu oan
Bé
nhỏ con người giữa vòng xoáy trần gian
Ai thấu?
Chú sẻ nâu và con đường mịt mù người
đi kiện
Đều là phận cái kiến con sâu
Bé nhỏ!
Vinh Anh-1/6/2014



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét