Thao tức vụn đêm mưa
Mưa đêm
Những hạt thuỷ tinh giăng mành trắng xoá
Chicago rất lạ
Bỗng dưng thành quen
Cơn gió lạnh lên men nỗi nhớ
Mưa ở đây rất giống mưa quê nhà
Cũng hạt nặng hạt nhẹ văng vào ô cửa
Để lại vệt nước long lanh
Và cả những khắc khoải mong manh
Rấm rứt…
Trong thì thầm hương gió
Mờ ảo vây quanh
Thi thoảng tạt về mùi thơm hoa cỏ
Làm xáo động lòng ta
Để thêm hiểu lòng người nơi xa
Những đợi mong thấp thỏm
Ngân ngấn đọng ký ức buồn đêm muộn
Le lói một vì sao
Bâng khuâng chênh chao
Nỗi nhớ…
Vinh Anh Đêm Chicago
4-5/10/2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét