Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Tháng tư hôm qua...

Tháng tư hôm qua và tháng tư hôm nay


Tháng tư trong tôi
lẫn lộn những ngày vui giả tạo
những ngày buồn dối trá
            Tôi nhận ra nỗi u hoài tơi tả
nụ cười sau chiến tranh
con búp bê trên ba lô bạn tôi và niềm vui mong manh
ngày thống nhất.

Tháng tư, sao lại tiếp những hành trình oan khuất
            của một nửa không vui
            họ ước vọng khát khao nơi cuộc sống mỉm cười
trên xứ người xa lạ
tôi lắc đầu, nơi ấy không phải là tất cả.

Tháng tư, cuộc sống mới để tìm lại mình
            nhìn lại những ngày đã qua
            một thời trai trẻ ta đã xông pha
            đã dâng hiến và có cả tiếc nuối
            nên tháng tư làm cho ta bối rối!

Tháng tư, lịch sử lại gọi tên
            Lại tiếp những số phận chìm nổi
            Cây phong ba, cây bão táp nơi biển xa dữ dội
            Dồn về đây
Nỗi đau chất cao trong mộng ước tràn đầy
Thật khó hiểu
Biển bát ngát, Lạc Long Quân cha tôi, không còn tôm cá
Cái giá đắt đổ vào Ngươi tất cả!

Tháng tư, tôi xuống đường đòi lại biển cho cha tôi
các bạn tôi thưa thớt
tôi cát bụi, nhỏ nhoi. Con người tôi yếu ớt
vun ngậm ngùi, nhặt ký ức tháng tư.

Tháng tư không vui có dấu ấn giặc thù



Vinh Anh-29/3/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét