Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Lời Thánh





Lời Thánh

“Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được như thế nay không?”
Lại nhớ thơ em: Đất nước mình “ngộ” quá
Khi được đứng trên cao thả những lời dối trá
Đất nước mình sẽ mãi ngộ, phải không em?

Muốn nói nhiều với em về chuyện đời bon chen
Vô số con người theo anh cũng “ngộ”
Gió nơi đây thầm thì nhưng khơi xa bão tố
Quẩn quanh tầm nhìn nên nhiều quá ngu ngơ
Đất nước cứ như vậy sẽ lụi tàn với những kẻ lơ mơ!

Bạn anh là nhà thơ nên chỉ lo nhả tơ
Chưa một ngày ngừng ngợi ca cái đẹp
Gia vị sống là yêu, triết lý cuộc đời trong một câu hát
Sống hào hoa nhiều khi cũng lỗi nhịp tôm chát
Say mê bóng hồng lấy cớ tạo hồn thơ
Quên mất nét quê đang rã rượi bơ phờ
Quằn quại trước lũ trời và lũ hồ thủy điện.

Dấu ấn đậm “ngọt ngào” để lại trong anh
“Sau thắng giặc mười năm ta sẽ bằng Tây, bằng Nhật
Năm 2020 nước mình sẽ thăng hoa(công nghiệp hóa)
Trường Sa, Hoàng Sa bạn giữ hộ ta
Biển Đông chẳng có gì để nói…”
Và nhiều nữa những ý ngọc lời vàng chói lọi
       Xin nhớ để đến một ngày bão nổi…    

Con đường lân bang đã vượt ta cả thế kỷ văn minh
       Mà sao ta mãi ngu ngơ sống trong cõi vô hình
       Nghĩ về miền tít xa nơi thiên đường ảo vọng
       Để quên đi những điều cháy bỏng
Người dân đang oằn mình trước oan khuất triền miên

Ngày giỗ Tổ bên bàn thờ sương khói quyện hồn thiêng
Thánh như hiển linh cứu rỗi dân mình
Vọng về lời nguyền Nam quốc
“Kẻ nào bán một tấc đất ông cha
Luật nước trị, tội tru di, tuyên phán”

Lời thánh dạy chưa thực thi, nên lòng dân li tán.

Vinh Anh-2/4/17








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét